Kết quả tìm kiếm cho "Võ Thị Út Nhỏ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 487
Ngày 23/4, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chính (61 tuổi, ngụ xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) 16 năm tù về tội giết người.
Trong chiến tranh, họ nên duyên trong bom đạn. Trải qua chia ly, tù đày họ vẫn trở về bên nhau và giữ trọn nghĩa tình đến cuối đời.
Những cây cầu mới ở xã Vân Khánh giúp người dân đi lại thuận tiện. Điều đáng chú ý là nhiều công trình được làm từ sức dân, có sự chung tay của chính quyền, tạo khí thế xây dựng nông thôn mới.
Do không còn khả năng trả nợ sau vay nặng lãi, Huỳnh Trung Quân (48 tuổi), ngụ đặc khu Phú Quốc đã ra tay sát hại chủ nợ để cướp tài sản rồi tiếp tục phạm tội nghiêm trọng khác.
Bên dòng sông Sa Giang hiền hòa của phường Sa Đéc, có một ngôi nhà mà thời gian dường như đã ngưng đọng lại từ hơn một thế kỷ trước. Đó không chỉ là một kiệt tác kiến trúc Đông - Tây kết hợp, mà còn là “nhân chứng” cho một mối tình đẹp nhưng ngắn ngủi, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chàng công tử Huỳnh Thủy Lê và nữ văn sĩ người Pháp Marguerite Duras.
Khi bất ngờ nhận được khoản tiền lạ chuyển vào tài khoản cá nhân, nhiều người nhanh chóng trình báo công an xã để trả lại. Hành động nhỏ nhưng tử tế, lan tỏa sự trung thực.
Sáng 31/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên tử hình bị cáo Huỳnh Trung Quân (48 tuổi, trú đặc khu Phú Quốc) về tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.
Giá nguyên liệu, điện, vận chuyển và bao bì liên tục leo thang, nhiều cơ sở sản xuất nhỏ ở An Giang đang phải “cân não” từng khoản chi để duy trì hoạt động. Bài toán giảm chi phí không còn là lựa chọn mà trở thành điều kiện sống còn.
Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, người nuôi tôm quảng canh vùng U Minh Thượng (tỉnh An Giang) đang phải xoay xở đủ cách để giữ ổn định môi trường ao nuôi, hạn chế thiệt hại và duy trì sản xuất.
Những tuyến đường nắng bụi, mưa lầy ngày nào nay đã được đầu tư cứng hóa, rộng rãi, sạch đẹp. Giao thông nông thôn khang trang giúp người dân đi lại thuận tiện, nông sản lưu thông nhanh, đời sống người dân khởi sắc.
Tôi đã có một buổi chiều thật nhẹ nhàng cùng tiếng kèn saxophone trầm ấm của ông Lê Văn Quyền (sinh năm 1979) hòa quyện cùng tiếng đàn violin của bé Lê Tịnh Tâm (sinh năm 2016, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Nhưng đằng sau những âm thanh vui tươi ấy là cả một quá trình luyện tập đầy gian khổ của cả hai cha con.
Ở những góc đường quen thuộc ở phường Rạch Giá, ông Trần Hồng Hải cặm cụi với nghề sửa đồng hồ, bà Nguyễn Thị Nhung đỏ lửa nướng hột gà bán cho khách qua đường. Hai nghề trong số rất nhiều nghề nhỏ lặng lẽ tồn tại trong nhịp sống đô thị.